Nhà văn Nguyễn Ngọc Tư: Từ cánh đồng đến dòng sông

Thứ tư, 26/09/2012 00:00

(Cadn.com.vn) - Nhiều bạn đọc Việt Nam biết đến nhà văn Nguyễn Ngọc Tư bởi tác phẩm nổi tiếng "Cánh đồng bất tận". Không chỉ là một truyện ngắn, tác phẩm này đã được đạo diễn Nguyễn Phan Quang Bình dựng thành phim, được bước lên cả sân khấu kịch. Cô đã có hàng chục tập truyện ngắn và tản văn. Từ khi gửi đến độc giả câu chuyện ám ảnh về cuộc đời của nhân vật Di trong tác phẩm Khói trời lộng lẫy (NXB Thời Đại, 2010), nhà văn Nguyễn Ngọc Tư lại đưa độc giả trở về với mảnh đất của ngọn nguồn phù sa trong tiểu thuyết Sông (NXB Trẻ ấn hành) vừa chính thức ra mắt ngày 17-9-2012 vừa qua. Đây là tiểu thuyết đầu tay của Nguyễn Ngọc Tư được đánh giá là độc đáo, đầy tính thời sự mà cũng giàu chất thơ.

Vẫn là giọng văn cảm thương, sắc lạnh về cuộc sống con người vùng sông nước Nam Bộ, nhưng tiểu thuyết đầu tay "Sông" được đánh giá là sự thay đổi của ngòi bút Nguyễn Ngọc Tư. Theo lời của Nguyễn Ngọc Tư, chị đã bỏ "Cánh đồng bất tận" và đi lâu lắm rồi. Bởi lẽ cây đến mùa phải thay lá, trái đến mùa phải đổi vị. Không tự cho mình là trái chín nhưng hành trình thay đổi là niềm đam mê, là "một thứ gây nghiện" đối với nhà văn trên mảnh đất ngọn nguồn phù sa.

Nguyễn Ngọc Tư và... Sông. 

"Sông" dày gần 300 trang kể về nhân vật chính cùng hai chàng trai dân "phượt" trong hành trình khám phá sông Di. Mỗi người một gương mặt, một số phận với những câu chuyện thực ảo pha trộn được "rải" đều dọc theo hành trình, theo từng khúc, từng đoạn của dòng sông Di và ngoái lại nhẩn nha bộc lộ mình. "Từng chương, từng chương của Sông hiện lên như những truyện ngắn. Lối viết nhẩn nha, dẫn dụ tạo nên sự hấp dẫn từ những mảng miếng tưởng như rời rạc, chắp vá, câu chuyện dần mở ra theo từng trang sách. Sông như đời người với những khúc quanh. Sông vừa quen vừa lạ, vừa là Tư của hiện tại vừa là Tư của một chuyển tiếp..." (nhà phê bình Phạm Xuân Nguyên).

Sông là một sự đổi mới toàn diện của Nguyễn Ngọc Tư. Đẹp. Đáo để. Trần tục và hư ảo. Truyện kết thúc bằng dấu chấm hỏi về số phận một con người.

Từ Cánh đồng bất tận, Gió lẻ và chín câu chuyện khác, Khói trời lộng lẫy đến Sông đều là những câu chuyện lay động đáy tim.

Nguyễn Ngọc Tư là người khá kín tiếng với báo giới, cô chưa bao giờ nói về kế hoạch sáng tác của mình, cũng chưa thấy khi nào cô nói sẽ viết tiểu thuyết. Ngay việc trả lời phỏng vấn cũng rất hạn chế và thường ngắn gọn đến... cụt lủn. Những sáng tác của cô vẫn được giới phê bình và bạn đọc đánh giá cao. Bởi vậy, mỗi lần Nguyễn Ngọc Tư ra sách đều nhận được sự quan tâm của dư luận.

K.N